Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

VĨNH BIỆT NHÀ THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN



                              

Tôi đến thăm tác giả “Hoa địa ngục” vào một chiều âm u ở Garden Grove , Quận Cam (Cali). Gặp tôi, anh buồn buồn. Tôi nắm tay anh :
“ Ở bên này anh sống ra sao ?”
Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện ngập ngừng :
“ Anh…buồn lắm…anh nhớ Việt Nam…anh muốn về thăm quê…”
Tôi biết điều đó là không thể nên tôi im lặng, xoay chuyện khác. Chia tay anh, tôi rưng rưng :
“ Dẫu sao, em vẫn hy vọng được gặp anh ở Hànội…”
Thật bất ngờ, sáng  Thứ Hai, 1 Tháng Mười, 2012 anh đã về với Chúa sau nghi thức trở thành tín đồ Công Giáo theo ước nguyện của anh. Vĩnh biệt anh,nước Người đã xua đuổi anh, mong anh an bình nơi nước Chúa.
     
        Rạng sáng   3-10-2012
          Nhật Tuấn

6 nhận xét:






  1. HOA ĐỊA NGỤC vừa hóa thân thành HOA THIÊN ĐÀNG
    ============


    Kính chúc Hương Hồn Nhà thơ "ngục sĩ" Nguyễn Chí Thiện sớm tiêu diêu nơi Miền Đất Phật và Miền Đất Chúa ….

    NHV




    Triệu cuộc đời khổ oan,
    Nát tan trăm ngàn mảnh
    Chắp lại mới hóa thành
    Mấy vần thơ ai oán

    Nhà thơ "ngục sĩ" Nguyễn Chí Thiện




    27 năm trong Hoả Lò giữa Hà Nội

    Tù nhân Lương tâm bất khuất liên hồi

    Thi Ca phát tiết từ thống khổ máu lệ

    Từ đói khát ngục tối vẫn bao dung thôi

    Thơ Ca như âm thanh và cuồng nộ

    Tiếng Vọng từ tận đáy hải vực ngút tận trời

    Vẫn cao thượng như Chúc thư một Người con Việt

    Bằng đường thẳng ngắn nhất đi vào hàng triệu Tâm Hồn Việt khắp nơi

    Đọc thơ Anh nghe vị máu nhấm mùi nước mắt....

    Bỗng hàng triệu mắt xích gông cùm Việt cộng nát tan rơi

    Giấc Mơ Nhà thơ cũng là Giấc mơ Chung : Tổ Quốc trên con đường Dân chủ

    Từ Hà Nội đến Cali … rồi Lá Vàng chớm Thu vừa lại về nơi

    Linh Hồn Nhà thơ "ngục sĩ" sáng nay lại trở về Hà Nội …

    Mùa Xuân Dân chủ đang điểm chuông Hà Hồi Ngọc Hồi liên hồi …




    TRIỆU LƯƠNG DÂN
    cảm tác nhân hay Hung tin Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, được mệnh danh “Ngục sĩ”, nhà thơ phản kháng nổi tiếng nhất của Việt Nam, vừa từ trần tại Santa Ana, California, Hoa Kỳ lúc 7 giờ 17 phút sáng ngày 2/10/2012, hưởng thọ 73 tuổi.




    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Triệu Lương Dân đã đưa lên blog thơ của ngục sĩ, thi sĩ Nguyễn Chí Thiện

      Xóa

  2. THĂM BÁC Nhật Tuấn !!


    Thi ca ơi ! Xin hiến dâng Anh Vòng Hoa Nguyệt Quế
    =================




    Ngục Sĩ chết rồi Thi sĩ ? ? ?

    Sống Bất khuất - Chết vì Dân chủ

    Mới tuần qua còn sinh hoạt như lần cuối tạ từ !

    Ngục Sĩ ra đi

    HOA ĐỊA NGỤC vừa hóa thân thành HOA THIÊN ĐÀNG

    Hỏa Lò Hà Nội thăng hoa thành Vườn Thượng Uyển

    Giặc lái máy bay xưa đã trở lại thành Đại Sứ Hòa Bình

    Giặc lái máy bay xưa hóa thân thành Công trình Sư

    Xây đắp vun xới cho Tình Hữu nghị Việt-Mỹ đời đời muôn thuở

    Ngục Sĩ ra đi

    Hận thù thăng hoa thành mãi mãi Tình thương

    Ngục Sĩ lúc sống

    Một Thơ từ là một phát đạn

    Bắn trúng độc tài toàn trị gian tham

    Nay nằm xuống rồi mãi Dáng đứng Hiên ngang

    Thanh Xuân chỉ với Thi ca

    Ngục Sĩ đã vùng dậy đứng lên chống lại

    Cơ chế chuyên chính vô học toàn trị độc tài

    Chỉ một mình Anh ngay giữa Lòng Hà Nội Lương tâm Lương tri

    Hà Nội hỏa ngục Hỏa Lò tòng phạm tội phạm ơi !

    Chúng giam anh dưới Tầng cuối Địa ngục giữa Trần gian

    Hà Nội ngày ấy có Hỏa Lò hỏa ngục giữa phương Đông địa đàng

    Ngày xửa ngày xưa nơi Hà Nội ngày ấy có Hỏa Lò thiêu đốt

    Hà Nội hôm nay vẫn còn Tầng cuối Địa ngục

    Hà Nội giờ đây vẫn còn Hỏa Lò thiêu đốt những Tấm lòng yêu Nước

    Thiết tha hướng về Hoàng Sa – Trường Sa

    Chỉ một mình Anh ngay giữa Lòng Hà Nội Lương tâm Lương tri

    Hà Nội hỏa ngục Hỏa Lò tòng phạm tội phạm ơi !

    Chúng giam anh dưới Tầng cuối Địa ngục giữa Trần gian

    Chẳng một ai hay

    Hay mọi người vô cảm không một Giọt lệ Tình nghĩa Đồng bào

    Tủi buồn cho Ngọn cờ Máu một Vì sao !!

    Chúng tàn nhẫn hạ ngục Nhân cách Tự do – kiên trung Ngục sĩ

    Cho Tâm hồn thăng hoa thành từ thơ khắc vào Sử Thi

    Bao Tài năng bao Nhiệt huyết bị vùi dập phũ phàng

    Vụt tắt rồi bao Tiềm năng bao Ý chí bao Hải đăng

    Vòng Nguyệt Quế chiến thắng vinh quang ngỡ tưởng héo phai tàn

    Chế độ sát nhân giết dần giết mòn lạnh lùng Ngục Sĩ

    Xích xiềng mã tấu súng AK trong tay chúng chẳng hề run

    Nhưng Thi Sĩ không hề bước chùn

    Giống như ngày giữa ban đêm hàng vạn tên đào tẩu khác

    Giống như đêm giữa ban ngày hắn vẫn còn Tim đen Mỏ đỏ

    Vẫn loài kên kên kền kền ngay như đêm giữa ban ngày

    Lái lừa số phận bước đời lưu vong ngụy tạo

    Đến Thành phố Ánh Sáng này núp tìm phú quí du hí vinh hoa

    Hắn vẫn đang giễu cười giải thích giở trò cuội khinh mạn

    Hũ tục ngữ ngôn ngụy biện tên kịch sĩ tỵ nạn kinh tế tưởng tài tình ! ...

    Ngục Sĩ chết rồi Thi sĩ ? ? ?

    Sống Bất khuất - Chết vì Dân chủ

    Mới tuần qua còn sinh hoạt như lần cuối tạ từ !

    Ngục Sĩ ra đi đã từng ngợi ca bằng Thơ Dấn thân trác tuyệt diệu kỳ

    Bừng cháy Tự do và chứa đầy Khát vọng !

    Bừng cháy Nhân quyền và chan chứa Tình Người !

    Bừng cháy Dân chủ là duy nhất Giấc Mơ Việt Nam ….

    Ngục Sĩ vừa ra đi

    Nội chiến tương tàn xưa thăng hoa nay thành Hòa giải Tin yêu

    Thi sĩ ngã xuống trong Vòng tay thương mến Đồng hương

    Thi ca ơi ! Xin hiến dâng Anh Vòng Hoa Nguyệt Quế

    Thể phách gởi Cali Tinh anh về lại Mái Nhà xưa nơi chốn Quê ….




    TRIỆU LƯƠNG DÂN












    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn tấm lòng của bác Triệu Lương Dân với ngục sĩ, thi sĩ Nguyễn Chí Thiện

      Xóa
    2. 2 BÀI THƠ của ngục sĩ, thi sĩ Nguyễn Chí Thiện tôi YÊU NHẤT

      Trong bóng đêm
      ==========


      Trong bóng đêm đè nghẹt
      Phục sẵn một mặt trời
      Trong đau khổ không lời
      Phục sẵn toàn sấm sét
      Trong lớp người đói rét
      Phục sẵn những đoàn quân
      Khi vận nước xoay vần
      Tất cả thành nguyên tử.


      1976



      SẼ CÓ MỘT NGÀY
      ==============

      Sẽ có một ngày con người hôm nay

      Vất súng, vất cùm, vất cờ, vất Đảng

      Đội lại khăn tang, đêm tàn ngày rạng

      Quay ngang vòng nạng oan khiên

      Về với miếu đường, mồ mả gia tiên

      Mấy chục năm trời bức bách lãng quên

      Bao hận thù độc địa dấy lên

      Theo hương khói êm lan, tan về cao rộng

      Tất cả bị lùa qua cơn ác mộng

      Kẻ lọc lừa, kẻ bạo lực xô chân

      Sống sót về đây an nhờ phúc phận

      Trong buổi đoàn viên huynh đệ tương thân

      Đứng bên nhau trên mất mát quây quần.

      Kẻ bùi ngùi hối hận

      Kẻ bồi hồi kính cẩn

      Đặt vòng hoa tái ngộ lên mộ cha ông

      Khai sáng kỷ nguyên tả trắng thắng cờ hồng!

      Tiếng sáo mục đồng êm ả

      Tình quê tha thiết ngân nga

      Thay tiếng " Tiến quân ca"

      Và Quốc tế ca

      Là tiếng sáo diều trên trời xanh bao la!
      (1971)

      Xóa

  3. Như Vạn lời Tiễn biệt !...
    ===============




    Hoa Địa Ngục Hỏa Lò Hà Nội

    Tinh anh phát tiết không ngừng thôi

    Hoa Lưu Vong thăng trầm trôi nổi

    Từ Thủ đô Âu châu (1) một góc trời

    Khắp Đất Mỹ diễn đàn diễn thuyết

    Trong Tình Đồng hương ... vẫn đơn côi

    Nhân chứng Bất khuất Việt Sử cận đại

    Sáng nay Ngục sĩ vừa đi mất rồi ! …


    TRIỆU LƯƠNG DÂN


    Khoảng năm 1997-1998 tôi từ Paris thường liên lạc điện thoại với Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện khi Ủy Ban Nhân Quyền của Cộng đồng Âu châu mời Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện tại thành phố xưa của tôi là STRASBOURG Thủ đô Âu châu ....lần cuối gặp Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện tại cuộc gặp mặt của Cộng đồng Việt Nam với GIÁO SƯ ĐOÀN VIẾT HOẠT nhân qua Paris Xuân 1998 do nhóm THÔNG LUẬN mời ....




    Trả lờiXóa